ATLETICO MADRID GẶP REAL MADRID Ở CHUNG KẾT UEFA CHAMPIONS LEAGUE:

Sự kiện lịch sử

Thứ sáu, 02/05/2014 09:32

(Cadn.com.vn) - Atletico đánh bại Chelsea để hẹn Real ở chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử UEFA Champions League, hai đội bóng cùng thành phố gặp nhau trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất Châu Âu.

Chelsea của Mourinho một khi đã dẫn bàn trước thì hiếm để cho đối phương lật ngược thế cờ, nhất là ở những trận đấu một mất một còn tại Champions League. Thế nhưng hôm qua, Mourinho và các học trò đã thua tâm phục khẩu phục.

Mourinho là bậc thầy chiến thuật. Simeone chưa nổi tiếng bằng Mourinho nhưng ở thế trận buộc phải có bàn thắng, Atletico Madrid đã thể hiện thứ bóng đá mà chính Mourinho phải thừa nhận là quá ấn tượng. Chelsea chơi với đội hình có tới 6 cầu thủ phòng ngự. Atletico Madrid không hề hùng hục lao lên tấn công mà từng bước, từng bước một khoét vào vị trí yếu nhất của hàng thủ Chelsea là đội trưởng Terry để có 3 bàn thắng.

Mourinho cũng như phần lớn người hâm mộ nhìn nhận quả penalty cho Atletico Madrid là hơi nặng nhưng thất bại của Chelsea là phản ánh đúng cục diện trên sân. Simeone không đặt trung phong Costa vào vị trí thợ săn mà làm cầu thủ quấy phá. Costa lao vào Terry và Cahill, sẵn sàng lời qua tiếng lại với hai trung vệ Chelsea. Sức vóc to khỏe và trẻ trung cộng thêm sự lì lợm của Costa dần dần khiến Terry đuối sức ở những pha bật nhảy. Ngoài quả penalty mà Eto’o va chạm không mạnh với Costa (chính Costa sút thành công từ chấm 11m) thì hai pha ghi bàn còn lại của Atletico Madrid đều chủ ý câu bóng vượt qua tầm với của Terry.

Các cầu thủ Atletico ăn mừng cùng CĐV trên sân Stamford Bridge.

Tờ Dailymail khen ngợi Atletico Madrid bằng lời bình luận ngắn gọn: “Atletico không phải là đội bóng La Liga thực thụ nhưng là đội La Liga hay nhất hiện nay. Atletico cũng đã khiến các đội bóng Premier League bẽ mặt vì họ thể hiện cách chơi phòng ngự hay hơn hẳn đội phòng ngự tốt nhất của Premier League là Chelsea”. Đúng vậy. Chất kỹ thuật của đội bóng Tây Ban Nha giúp các học trò Simeone dễ dàng qua mặt Chelsea. Tính kỷ luật ở khâu phòng ngự khiến Mourinho tung thêm hai tiền đạo Eto’o và Demba Ba vào sân cũng đành bất lực.

Vậy là trận chung kết Champions League tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào ngày 25-5 tới là cuộc “nội chiến thành Madrid”, giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Trước đó một ngày, Real Madrid đã thắng Bayern ngay tại Đức với tỷ số 4-0, nâng tổng số sau hai lượt trận là 5-0.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử trận chung kết Champions League có sự góp mặt của hai đội bóng Tây Ban Nha. Trước đó là Real Madrid và Valencia ở mùa 1999-2000. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, chung kết Champions League có sự góp mặt của hai đại diện đến từ một quốc gia. Năm ngoái, Bayern Munich đã thắng Dortmund 2-1 trong trận chung kết ở Wembley.

Với Real Madrid, sau 12 năm, họ mới lại góp mặt ở trận chung kết Champions League và đứng trước cơ hội giành chức vô địch Châu Âu thứ 10 trong lịch sử. Còn với Atletico, phải mất 40 năm họ mới đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Chừng đó đủ thấy trận chung kết “toàn Tây Ban Nha” xứng đáng được chờ đợi như thế nào.

Hạnh Thuần